Em gái đột ngột mang thai, bố ép tôi nhường chồng cho em, cuộc đời tôi còn bi thảm hơn thế nào?
Từ khi có ký ức, gia đình tôi luôn ngập tràn những trận cãi vã của bố mẹ, bất kể thời gian và lý do. Những cuộc chiến này khiến đồ đạc trong nhà bị hư hỏng liên tục. Khi tôi 8 tuổi, bố mẹ ly hôn; tôi sống với mẹ, em gái ở với bố. Chưa đầy nửa năm sau, mẹ bất ngờ đưa tôi về nhà bố, nói rằng bà không đủ khả năng chăm sóc tôi. Kể từ đó, tôi không còn gặp mẹ nữa. Tôi đã nhiều lần chờ đợi và thất vọng, tự trách mình, tự hỏi lý do mẹ rời xa. Nghe nói mẹ đã tái hôn và có cuộc sống mới, nhưng tôi không bao giờ nhận được tin tức từ bà.
Cuộc sống của tôi bên bố là những ngày đau khổ và nhục nhã. Bố chỉ yêu thương em gái tôi, còn tôi luôn bị ông xem thường và trút giận lên người. Ông từng nói tôi giống mẹ, nên ông không thể chịu nổi khi nhìn thấy tôi. Sau khi tái hôn, vợ mới của bố quý em gái như con ruột, còn tôi chỉ là người ở trong nhà, chịu mọi công việc và sự khinh miệt. Khi tốt nghiệp phổ thông, tôi quyết tâm tìm việc làm để thoát khỏi gia đình. Tại xưởng may, tôi gặp anh, người đã mang đến cho tôi những cảm xúc yêu thương mà tôi chưa bao giờ có, khiến tôi nhanh chóng xiêu lòng.
Sau hơn một năm sống chung, tôi và anh quyết định kết hôn, cùng nhau làm việc và tiết kiệm để mua một căn nhà nhỏ. Cuộc sống tuy vất vả nhưng rất hạnh phúc. Tôi tưởng rằng cuộc đời sẽ bước sang một trang mới, nhưng bất ngờ, bi kịch ập đến. Từ khi rời khỏi nhà bố, tôi không nghĩ sẽ quay lại vì căm ghét ông và những đau khổ trong quá khứ. Hai năm lấy chồng, bố không liên lạc với tôi, nhưng bỗng một hôm ông gọi bảo tôi về gấp. Đó cũng là lần đầu tôi dẫn chồng về ra mắt. Thái độ của bố vẫn lạnh nhạt, ông nói vợ ông ốm nặng và cần tiền chữa trị, nên nhờ tôi giúp đỡ.
Tôi biết việc bố gọi về không có gì tốt đẹp, nhưng không ngờ ông lại phũ phàng đến mức nói số tiền đó là để trả ơn ông đã cho tôi ăn học. Tôi đành bàn với chồng đưa bố 5 triệu và hứa sẽ cố xoay thêm 10 triệu nữa để trả nợ. Về em gái, từ bé đã được nuông chiều nên rất ương bướng, luôn ganh ghét tôi dù tôi không được yêu thương. Khi tôi đưa chồng về, em ấy bỗng đối xử rất thân thiện, nhưng tôi biết em có tình ý với chồng mình. Tôi vẫn tin tưởng vào tình cảm của mình. Khoảng 3 tháng sau, bố lại đến, tức giận và tát tôi một cái bất ngờ.
Nghe cha chửi bới, tôi choáng váng không thể tin vào những gì đang xảy ra. Ông mắng tôi là kẻ tồi tệ, không biết quản chồng, để anh ta dụ dỗ em gái tôi có bầu. Em gái tôi còn trẻ, vừa tốt nghiệp, giờ mất hết tương lai vì tôi. Cha yêu cầu tôi ly hôn ngay để chồng tôi cưới em gái. Sau đó, chồng tôi quỳ xin tha thứ, nói rằng đó chỉ là phút sai lầm do say rượu. Tôi không nổi giận, chỉ lặng lẽ đặt tờ đơn ly hôn lên bàn rồi bỏ đi.
Cuộc đời tôi mờ mịt, không có người thân, gia đình hay bạn bè. Tôi quyết định sống một mình, tự lo cho bản thân. Tôi không còn mong chờ hạnh phúc, có lẽ số phận tôi đã định sẵn là cô đơn.






Source: https://afamily.vn/em-gai-bat-ngo-co-thai-bo-buoc-toi-phai-nhuong-chong-cho-em-cuoc-doi-toi-con-gi-khon-nan-hon-the-20181112170025522.chn